TU VIỆN DCCT
NHATRANG:
MỘT BƯỚC ÐI
Tứ Linh.
Ví như CHÚA chẳng xây nhà,
thợ nề vất vả cũng là uổng
công.
Thành kia mà CHÚA không phòng
giữ,
uổng công người trấn thủ canh
đêm.
(Tv 126,1)
Sau bảy tháng thi công, tính từ ngày đặt viên đá đầu tiên 15-8-2000, Tu viện Cộng đoàn Nha trang đã hoàn tất. Theo chương trình đã đưa, lúc 9 giờ sáng ngày thứ Tư 07-02-2001, Cộng đoàn Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang đã hân hoan đón tiếp Quí Vị quan Khách từ khắp nơi đến để cùng tham dự Nghi thức Làm phép Nhà Nguyện và Tu viện mới của Cộng đoàn. Ai cũng hân hoan phấn khởi đi tham quan nhà mới, xem triển lãm và chia vui với cộng đoàn. Ðúng 9 giờ 30, Ðức Giám mục chánh Giáo phận Nha trang Phaolô Nguyễn Văn Hoà đã làm phép ngôi nhà mới này. Cùng tham dự Nghi thức làm Phép Nhà Nguyện và Tu viện mới có Ðức Giám mục phó Giáo phận Phêrô Nguyễn Văn Nho, Cha Bề trên Giám tỉnh Dòng Chúa Cứu Thế Việt Nam Giuse Cao Ðình Trị, cha Phó Giám tỉnh, Quí Cha Bề Trên các Cộng đoàn, Cha Tổng đại diện Giáo phận Nha Trang, Cha Tổng đại diện Giáo phận Ðà Lạt, một số Cha Hạt Trưởng, gần 40 Linh mục trong Giáo phận Nha Trang và nhiều nam nữ tu sĩ và giáo dân các giáo xứ trong Giáo phận cũng như Quí Vị Ân Nhân và Thân Nhân.
Ở Nha trang, ai cũng biết mấy năm gần đây, trên hầu hết mọi vùng của Giáo phận, các tín hữu miệt mài xây cất các thánh đường mới, các dòng nam dòng nữ đua nhau tu bổ các nhà thờ và tu viện. Có người đi dự lễ khánh thành, sau khi xem qua một vòng, nói với một cha trong Dòng: "Phải dzậy chứ! Thấy người ta làm nhà mà tôi nóng ruột cho Dòng Chúa Cứu Thế. Phải làm nữa chứ!" Không biết cha Dòng mình nghe nói thế thì nghĩ thế nào, ngài chỉ cười, nhưng theo lời tâm sự của Cha Bề trên cộng đoàn Nha trang Phan Thiện Ân thì tu viện mới của cộng đoàn không phải được dựng lên trong phong trào xây cất ấy của Giáo phận. Ngài nói: "Nhà mình xuống cấp quá, nội thất hư hỏng quá nhiều. Mỗi lúc mưa gió, thấy tội nghiệp cha thầy già quá vất vả, mình gắng chạy mà làm thôi, ước nguyện mấy năm nay rồi, bây giờ mới thực hiện được."
Nhìn khung cảnh của ngôi nhà mới được xây, có thể nói dường như cộng đoàn Nha trang đã lắc mình và trút bỏ vẻ già nua, mặc vào mình áo choàng trắng của một tu viện đang có dấu hiệu phát triển. Ngôi nhà hai lầu với hai mặt tiền, một hướng về công viên Lê Thánh Tôn phía Nam, một hướng về hướng Ðông đón gió biển, phía Tây là ngôi thánh đường giáo xứ Bắc Thành; kiến trúc thanh thoát của tu viện thích hợp với khung cảnh xung quanh của thành phố; vẻ trang trọng mà đơn giản thâm u bên trong tu viện lại phù hợp với tâm hồn cầu nguyện. Ở tầng trệt, có các phòng khách và các toà giải tội; ở giữa là nhà nguyện của cộng đoàn. Lầu I và lầu II là các phòng cá nhân và một phòng hội lớn. Tất cả được dựng nên là vì ước nguyện "hướng lên tới Chúa" để từ đó toả ra các nẻo đường phục vụ cho ơn cứu độ của Chúa Cứu Thế.
Trong lời mở đầu nghi lễ làm phép, cha Bề trên
cộng đoàn Nha trang Giuse Phan Thiện Ân nói lên những
bước thăng trầm đã qua của cộng đoàn. Ðược thành
lập vào năm 1959, Tu viện Dòng Chúa Cứu Thế Nha Trang
là Tu viện thứ 8 của Tỉnh Dòng Việt Nam khởi đầu nằm
trên đường Duy Tân (năm 1978 bị nhà nước trưng thu
biến thành Khách sạn Hải Yến). Trước năm 1975, Tu viện
ở đường Duy Tân là một trung tâm mục vụ lớn của
cả Tỉnh dòng Việt Nam với những cuộc tĩnh tâm, hội
họp dành cho linh mục tu sĩ, các giờ hành hương kính
Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, những khoá huấn luyện dự
bị hôn nhân và xây dựng hạnh phúc gia đình. Quan
trọng hơn nữa, từ năm 1959 đến 1975, Tu viện Nha Trang
này là Tập viện của cả Tỉnh dòng đào tạo biết bao tu
sĩ Dòng Chúa Cứu Thế.
"Tất cả trôi qua, tất cả phôi pha, chỉ còn vết tích, thiện mỹ hôm qua.", Cha Phan Thiện Ân thay mặt cộng đoàn và nhà Dòng đọc lại dĩ vãng ấy như những ký ức trong lòng tin để giải thích và hiểu được hoàn cảnh hiện tại của mình mà hướng về tương lai trong thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cứu Thế. Khi nghe những dòng đời mà cộng đoàn Nha trang đã bước qua ấy, kẻ mọn này cũng cảm thấy câu cổ thi ". yên ba thâm xứ hữu ngư châu." loé lên nghèn nghẹn trong tâm; trong cõi xao động mờ mịt của hơi nước và sóng mà cổ nhân gọi là khói và sóng, có một chiếc thuyền đánh cá từ từ hiện ra; sâu thẳm trong những biến cố hành trình của nhà Dòng, bàn tay thương xót của Thiên Chúa vẫn luôn đưa dẫn.
Diễn từ của Cha Bề trên Cộng đoàn Nha trang cũng nói lên tâm tình cảm tạ đối với Ðức Cha Giáo phận Nha Trang, với cả Tỉnh dòng và các ân nhân hiện diện hoặc vắng mặt đã hiệp dâng lời cầu nguyện cùng những hy sinh cho công cuộc kiến thiết Tu viện mới này. Sau đó, Ðức Giám Mục chánh của Giáo phận ban những lời nói thật nhiều ý nghĩa: "Ngôi nhà mới được xây này của Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang so với ngôi nhà và đất trước kia thì thật là bé lắm. Nhà trước kia lớn về diện tích và có nhiều hoạt động mục vụ trong Giáo phận. Tôi thấy Dòng Chúa Cứu Thế giống như Toà Vatican. Trước kia, Toà Vatican cũng rộng lắm, nhưng nay cũng bé đi nhiều. Dòng Chúa Cứu Thế cũng vậy. Thế nhưng, tôi thấy, khi Vatican bé đi về đất đai diện tích nhà cửa thì bù lại ngày nay ảnh hưởng của Vatican lớn lên. Tôi cũng nghĩ về Dòng Chúa Cứu Thế như vậy. Tôi ước ao và cầu chúc cho Dòng Chúa Cứu Thế được ngày càng phát triển."
Nghi thức được diễn ra trong khoảng thời gian 45 phút. Sau Nghi thức là cuộc tham quan ngôi nhà mới của Quan Khách và bữa tiệc liên hoan trong gia đình. Bữa tiệc liên hoan kết thúc niềm vui khánh thành trong tình thân mật gia đình. Vào lúc 6 giờ chiều cùng ngày, tại Giáo xứ Giuse (Quân Trấn, địa điểm mà Giáo phận giao cho Nhà Dòng trông coi) đã diễn ra Thánh Lễ Tạ Ơn của Tân linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ðồng. Tân linh mục đã được Ðức Tổng Giám mục GB Phạm Minh Mẫn truyền chức vào ngày thứ Bảy 13-01-2001 tại Thánh đường Giáo xứ Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp ở Sài Gòn cùng với 8 vị nữa thuộc các dòng tu khác nhau. Tân linh mục Gioan Baotixita Nguyễn Văn Ðồng là lớp Ðệ Tử đầu tiên được Cha Bề Trên Giuse Phan Thiện Ân tiếp nhận và hướng dẫn cho đến ngày hôm nay, kể từ khi Nhà Dòng cho mở lại Trunng Tâm Ðào tạo Ơn gọi của Nhà Dòng tại Nha Trang. Có thể nói, Tân linh mục GB Nguyễn Văn Ðồng là Hoa Quả đầu mùa của Cộng đoàn Nha Trang. Thánh lễ được diễn ra thật sốt sắng, có Ðức Giám Mục Phó Phêrô Nguyễn Văn Nho hiện diện trong Thánh lễ Tạ Ơn cùng với Cha Phó Giám Tỉnh Tôma Phạm Huy Lãm, Quí Cha Bề Trên Cộng đoàn và một số Linh mục trong Giáo phận. Ngoài ra, còn có sự hiện diện của Ông Bà Cố, đông đảo Ân Nhân và Thân Nhân của Tân linh mục cũng đến tham dự để cầu nguyện cho Tân Linh mục trong Thánh Lễ Tạ Ơn.
Với việc khánh thành Tu viện mới của Dòng Chúa Cứu Thế tại Nha Trang không chỉ được biểu hiện bởi những mái ngói, những viên gạch nhưng còn bởi chính hoa quả thiêng liêng của Tu viện là Tân Linh mục Nguyễn Văn Ðồng, ai cũng xác tín rằng cộng đoàn sẽ có những bước khởi sắc mới trong tương lai với tình thương và ân huệ dìu dắt của Chúa Cứu Thế qua sự bầu cử của Ðức Mẹ Hằng Cứu Giúp, Cha Thánh Anphong và các thánh khác trong Dòng.
Nguồn: http://www.cuuthe.com/bao/s177nhatrang.html