.GIÁO PHẬN NHA TRANG |
| Hoà Tân |
| |
Giáo xứ Hoà Tân
Lược sử: 1. Vị trí địa lý Ðông: Giáp xứ Tân Bình. Tây: Giáp xứ Suối Hoà. Nam: Giáp núi Hòn Thẻ. Bắc: Giáp núi Hòn Nhọn. 2. Hình thành và phát triển Trước năm 1920,1921, có một sốù gia đình giáo dân thuộc xứ Bình Cang Chợ Mới.. vì kinh tế, đã đến khai thác vùng ruộng ở cầu Bà gạo. 1921 Cố Liêm (Ernest Carrigue) nhớ lời Chúa dạy "Hãy làm chủ mặt đất", nên Ngài đã quyết định mua vùng đất trũng gần làng Vinh Bình để khai khẩn làm ruộng lấy lương thực cho các chị nhà phước cũ, Mến Thánh Giá Bình Cang. Một số giáo dân gốc Bình Cang, Hà Dừa, Ðại Ðiền, Chợ Mới đã hăng hái nhận lãnh khai thác vùng ruộng Cổ Bồng này. Những người đầu tiên mà người ta còn nhớ được là ông câu Sạn tức là ông thân sinh của Cố linh mục Gioan Phùng văn Như, ông thợ Năm Chỉ (người Bình Cang). Vốn sẵn có lòng đạo đức, nên ở đâu giáo dân cũng tập trung lại đọc kinh sớm tối và dĩ nhiên đâu có người tụ họp nhân danh Chúa thì có Chúa ở giữa làm nên cộng đoàn cơ bản của Hội Thánh. Do nhìn thấy đời sống đoàn kết bác ái chăm chỉ cần mẫn làm ăn của các nông dân công giáo, nhất là do nhiệt tâm truyền đạo của Cố Liêm, nên một số anh em lương dân ở Vinh Bình, Phú Bình, Vinh Phú theo đạo. Một họ đạo nhỏ hình thành với ngôi nhà nguyện đơn sơ, mái tranh vách đất ở ngã ba Hoà Tân. Như ruộng tốt gặp người canh tác làm nên mùa màng phong phú, hạt giống tốt của Tin Mừng cũng được ruộng lòng tốt của dân địa phương đón nhận. Ðồng thời nay đã có nhà nguyện để sớm hôm kinh sách, nên nhiều nông dân đạo gốc ở các xứ lân cận tiếp tục tìm về đây làm ăn sinh sống. Do đó họ đạo Hoà Tân tăng triển rất nhanh. Năm 1938 Cố già cho xây thánh đường vững chải ngay giữa ruộng bên bờ suối Trường (nay là khu vực của cộng đoàn Hy Vọng Cầu Bà Triêm thuộc Hội Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ, kế thừa gia sản của nhà Mến Thánh cũ Bình Cang). Năm 1939 Linh mục Gioan Nguyễn văn Xuyên được cắt cử quản nhiệm thánh đường này. Trước đó Cố Liêm vẫn đến dâng lễ tại Hoà Tân như là Họ lẻ của Bình Cang. 20 năm sau ngày khai sinh ngày 28-9-1941, Hoà Tân có sổ Rửa Tội riêng. Ta có thể coi đây là dấu tập tò ra riêng. Ðến năm 1945 Hoà Tân chính thức lẻ mẹ. Ðấy là vào thời Linh mục Phêrô Ninh. Giáo xứ mới chọn Thánh Giuse làm Quan Thầy để sống tinh thần âm thầm lao động, tôn vinh Chúa và phục vụ tha nhân như Ngài. Các linh mục phụ trách giáo xứ từ ngày thành lập đến nay:
Hoa quả ơn gọi của giáo xứ:
Sinh hoạt giáo xứ Các lớp giáo lý Các lớp giáo lý, sắp xếp theo đôï tuổi học sinh từ lớp 1 đến lớp 12. Học theo chương trình giáo lý của Giáo Phận, gồm tất cả 12 lớp, học đều đặn trong năm vào mỗi chiều Chúa nhật hàng tuần, trước Thánh lễ chiều. Thành phần giảng viên giáo lý gồm các Anh, Chị có nhiều kinh nghiệm giảng dạy, đồng thời được học qua các khoá bồi dưỡng giáo lý viên hàng năm và có sự cộng tác của các Nữ Tu DoØng Khiết Tâm Ðức Mẹ Bình Cang.
Hướng tương lai: Hướng tương lai của Giáo Xứ hiện nay, quan tâm đến việc đào tạo giới trẻ.Tạo điều kiện cho thế hệ trẻ có điều kiện học tập, nâng cao trình độ văn hoá đạo lẫn đời, mở các lớp học bình dân vào buổi tối và các lớp phụ đạo sinh ngữ, nhằm đào tạo lớp người trẻ, có trình độ, có khả năng và tinh thần dấn thân trong việc xây dựng giáo xứ. Ðồng thời cổ võ kêu gọi nhiều bạn trẻ dấn thân phục vụ Chúa trong đời sống ơn gọi, tham gia các phong trào của giáo xứ và nhất là có tinh thần truyền giáo cho những người Lương dân xung quanh. Ước mong xây lại nhà xứ và các phòng học giáo lý. Ưu tiên hiện nay, dạy giáo lý, tổ chức phát triển các Hội đoàn. |
| cập nhật ngày 11 tháng 12 năm 2005 |
| © 2005 Gia Nhân |