.

                GIÁO PHẬN NHA TRANG

Ngọc Thuỷ

Home
Up
Chánh Toà
Ba Làng
Bắc Thành
B́nh Cang
Cầu Ké
Chợ Mới
Giuse (Quân Trấn)
Hoà Thuận
Khiết Tâm
Lương Sơn
Ngọc Thanh
Ngọc Thuỷ
Phù Sa
Vĩnh Phước
Phước Hải
Phước Hoà
Thánh Gia
Thanh Hải

Back ] Home ] Up ] Next ]

Ngọc Thuỷ

 

GIÁO XỨ NGỌC THỦY

Gồm 3 cù lao ở giữa sông Cái, thuộc thôn Ngọc Thảo, Xã Ngọc Hiệp.

Ðông giáp Giáo xứ Vĩnh Phước (từ Cầu Xóm Bóng đến cầu Hà Ra).

Tây giáp Cầu xe lửa.

Nam giáp Giáo xứ Chánh Toà.

Bắc giáp Giáo xứ Vĩnh Phước.

 

Thành lập: 02.02.1887

Bổn mạng: Thánh Giuse Thợ

Kính ngày: 01/5

Số giáo dân: 1039 người.

Linh mục quản xứ: Phêrô Nguyễn Xuân Dũng.

Ðịa chỉ hiện nay: Khóm Ngọc Thảo, Phường Ngọc Hiệp,

Nha Trang.

 

Giờ lễ

Thánh lễ Chúa Nhật

Thánh lễ I: 5g 30

Thánh lễ II: 16g00

Thánh lễ ngày thường

Chiều 18g00

Chầu Mình Thánh Chúa:

Lược sử:

1. Vị trí địa lý

Giáo xứ gồm hai đảo nhỏ, được nối liền bằng một cầu gỗ. Ðông giáp Giáo Xứ Ngọc Thanh. Tây giáp Chợ Mới và Phù Sa. Nam giáp Giáo Xứ Chánh Toà. Bắc giáp Giáo xứ Vĩnh Phước.

2. Hình thành và phát triển

Trên giòng sông cái Nha Trang, mạng Cửa Bé có bốn Cồn: cồn trên, cồn dưới, nối liền bằng cây cầu bắt ngang, đó là xứ Ngọc Thuỷ; còn hai cồn kia, là " Việt Cường" (không có người ở) và Hà Ra (đa số lương dân). Ngày xưa có ba anh em chú bác họ, gốc Chợ Mới là ông Lê Văn Tình, Lê Văn Lem và Nguyễn Văn Hiền, đã đưa nhau xuống khai phá rừng hoang, tả ngạn sông cái Nha Trang, phía núi Sạn. Lúc bấy giờ Ngọc Thuỷ và núi Sạn còn là đất liền. Ngày ấy là ngày 2-2-1887.

Ðám rừng này cây cối rất um tùm có những góc thầu dầu to đến nỗi ba đến bốn người ôm mới suể, có những con rắn lớn bằng bắp chân. Cọp beo đầy dẫy, ông bà kể lại có lúc đang chặt mía gặp chúng, và không ngần ngại dùng ngay cây mía để đánh đuổi. Về đêm từng đàn chim tập trung về ngủ.

Ðốn cây, phát bụi, dựng trại, họ trồng trỉa dưa, khoai, bắp, mì, mía đỏ. Lúc đầu sớm đi, tối về. Nhưng về sau, con cái đông đảo, họ cất nhà ở lại và tính việc lập họ. Họ đã được cố Lập, Cha Xứ Chợ Mới cho phép dựng lên ngôi nhà nguyện đầu tiên mái tranh, vách đất, tại phía núi (vùng nghĩa địa bây giơ)ø tục gọi là Bầu Quai, và lấy tên mới gọi là Gò Dê. Vùng này lúc đó có nhiều cây "phân vê" một thứ nhãn rừng khi trái chín, rụng xuống đen giống như phân dê.

Với thời gian ngôi nhà nguyện bị hư hỏng, lần này ông Lê Văn Tam với các Ông Lê Văn Túc, Lê Văn Lâu, Lê Văn Xe, Nguyễn Dưỡng, Nguyễn Trốn bàn định xin Cố Thiện cho phép giỡ nhà và dời về đám đất ở giữa Cồn, tục gọi là Dũng Gò Lớn (nơi nhà ông biện phần ở bây giờ). Nhà nguyện này được xây cất bằng gạch, lợp ngói và chọn thánh Giuse làm quan thầy.

Thời kỳ này, đất đai đã được canh tác khá nhiều, họ làm thêm nghề chài lưói và nuôi bò.cá, tôm, cua thì vô kể: cá đối, cá hồng, cá hanh, cá dìa. Chài vài tiếng có thể hớt được hai rổ lớn.

Qua năm 1937, nhà nguyện phần bị hư, phần vì hẹp, nên được xây cất lại với phép của Cha Thạnh, trên đất do ông Lê Văn Túc, Lê Văn Tứ và bà Lê Thị Ðại dâng cúng. Ðó là địa điểm ngôi nhà thờ hiện tại. Năm 1968, nhà thờ này được nối thêm, xây lại mặt tiền và dựng lên tháp chuông: công tác trùng tu được hoàn thành vào ngày Lễ Mông Triệu. Ðồng thời, để giúp các em nhỏ có nơi học hành khỏi phải đi xa, Chính Phủ đã xây cất một lớp mẫu giáo cạnh nhà thờ, vào năm 1965.

Dân chúng mỗi ngày một đông, đất đai đã được khai phá gần hết, những trũng sâu đã được cấy lúa nhưng vì không mấy kết quả nên họ chuyển sang nghề trồng cỏ để bán cho viện Pasteur, chăn nuôi súc vật. Và do đó mà có cái tên là ấp Ngọc Thảo, lúc Chính Phủ thành lập khu này thành ấp vào năm 1966. Chiến tranh vẫn tiếp tục, cuộc sống đã xoay đổi hẳn, làm ruộng cũng như trồng cỏ không thấy lợi mấy, bổn đạo bàn trồng dừa nuôi heo và làm công sở.

Mấy mươi năm qua, dưới bóng dừa rậm mát, những ngôi nhà xinh xinh mọc lên như trăm hoa đua nở. Thêm vào đó, bốn bề tứ phía, chỉ nước là nước. Khác nào viên ngọc trên dòng sông nước biết Nha Trang. Nên năm 1967, khi được thành lập xứ đạo, tên mới Ngọc Thuỷ đã thay thế cho tên cũ: Gò Dê.

Về việc đạo, Gò Dê hoàn toàn trực thuộc ở Cha Xứ Chợ Mới. Nhưng trong thực tế vì khó khăn đi lại thời ấy Cha Hiếu cho phép giáo dân cậy nhờ các cha dòng Phanxicô Cù Lao lên giúp. Giáo dân tuy ít thật nhưng nhờ sự cố gắng của mỗi người, họ đạo đã sớm trưởng thành và vững mạnøh. Ngày 28-08-1967 Ðức Cha Ðịa Phận Phanxicô Xavie Nguyễn Văn Thuận đã giao hẳn cho dòng Phanxicô và thành lập giáo xứ biệt lập.

Các Linh Mục phụ trách giáo xứ từ ngày thành lập đến nay:

Lm Gêrađô Phạm anh Thái 1968 - 1970

Lm Matthêu Nguyễn vinh Phúc 1970-1981

Lm Antôn Nguyễn văn Bình 1981-2000

Lm Giuse Nguyễn Xuân Dũng 2000-

 

Hoa quả ơn gọi của giáo xứ

Lm Nguyễn văn A (Nguyễn Tường Vy)

Lm Lê văn Thanh (Bỉ)

Frère Colomba Lê văn Ðào (Lasan)

Frère Alexandre Lê văn Ánh (Lasan)

Nữ tu: Phanxica Lê thị Ðiệp

 

 

Sinh hoạt giáo xứ

1. Các lớp giáo lý

Các lớp giáo lý từ đồng cỏ non đến lớp vào đời I (1998) khai giảng đầu tháng 10 dương lịch và bế giảng cuối tháng 6 dương lịch. Học vào ngày Chúa nhật hàng tuần. Lớp giáo lý viên được Cha xứ huấn luyện vào mỗi Chúa nhật.

Lớp giáo lý Tân tòng học từ tháng 8 đến tháng 12.

2. Các hoạt động:

 

Hướng tương lai

Giáo xứ ưu tiên đặc biệt đến trình độ kiến thức giáo lý cho thanh thiếu niên Ước mong của giáo xứ xây dựng một ngôi nhà thờ to hơn, cao hơn, dài hơn.

Ước mong thống nhất kinh nguyện tối sáng cho giáo dân trong giáo xứ cũng như trong giáo phận bằng cách làm một sách mục lục gồm có những kinh căn bản có giá trị kèm theo những kinh mới có nội dung kinh thánh cao và bố trí theo hình thức "phụng vụ giờ kinh"

[Home] [Up] [Thư viện] [Sinh hoạt Gp] [Các Giáo phận...] [Nội dung trang web]


cập nhật ngày 17 tháng 03 năm 2006

© 2005  Gia Nhân

Hosted by Web Hosting Công Giáo miễn phí