.

                GIÁO PHẬN NHA TRANG

Phú Nhơn

Home
Up
Xuân Ninh
Ba Ng̣i
Bắc Vĩnh
Hoà Do
Hoà Nghĩa
Hoà Tân
Hoà Yên
Mỹ Thanh
Nghĩa Phú
Phú Nhơn
Suối Hoà
Tân B́nh
Vĩnh An
Vĩnh B́nh
Vĩnh Thái
Vinh Trang

Back ] Home ] Up ] Next ]

Giáo xứ Phú Nhơn

 

  • Thành lập: 1957

  • Bổn mạng: Gioan Tông Ðồ

  • Kính ngày: 28 - 12

  • Số giáo dân: 7.500

  • Linh mục quản xứ: Giuse Lê Văn Sỹ

  • Linh mục phó:

  • Ðịa chỉ hiện nay: Cam Phước Ðông.Cam Ranh.Khánh Hoà.

  • Số điện thoại: (058) 855673

  • Chầu Mình Thánh Chúa: Chúa Nhật I MV

  • Giờ lễ

Thánh lễ Chúa Nhật

  • Thứ bảy: 19g05

  • Thánh lễ I: 5g

  • Thánh lễ II: 8g

  • Thánh lễ III: 16g00

 

Thánh lễ ngày thường

  • Sáng 4g45

  • Chiều 19g05

 

 

 

 

Lược sử:

1. Vị trí địa lý

Ðông giáp núi Hòn Rồng, Tây giáp núi Tà Lương, Nam giáp Dốc Sạn, Bắc giáp Hòn Khô (Giáo xứ Vinh Trang, thôn Vĩnh Nam)

2. Hình thành và phát triển

Vị Linh Mục tiên phong trong việc hình thành Giáo xứ Phú Nhơn là Linh Mục Gioan Nguyễn Văn Dũng. Vào năm 1956, ngài là Linh Mục quản xứ Tân Bình (nay là Giáo xứ Tân Bình, xã Cam Hoà, huyện Cam Ranh). Nhận thấy dân càng ngày càng đông, đất đai thì cằn cỗi. Ngài kêu gọi một số giáo dân tại đây vào Ðồng Lác (tên gọi cũ của Phú Nhơn) để phát rừng hoang lập nghiệp. Thời gian đầu chỉ có một ít chủ hộ theo ngài vào dựng lán trại, phát rừng lập nương vườn. Ðến tháng 07.1957 mới chính thức lập làng gọi là làng Ðồng Lác.

Khoảng năm 1960, sau bao thăng trầm biến chuyển, một số người phải hy sinh tính mạng tại vùng đất mới này vì thời tiết chướng khí và rừng thiêng nước độc. Tuy vậy, với ý chí kiên vững, số giáo dân còn lại đã ra sức vượt khó, kèm theo là sự động viên tinh thần mạnh mẽ của Cha quản xứ, một nhà nguyện ấm cúng được xây dựng và như thế là Giáo xứ Phú Nhơn đã được chính thức khai sinh từ đó.

Ðặc điểm của Giáo xứ:

Năm 1957 Linh mục Gioan Nguyễn Văn Dũng đã đưa một số giáo dân đa số gốc địa phận Vinh di cư, cùng với một số giáo dân thuộc 2 xứ Kẻ Sen và Kẻ Bàng gốc địa phận Huế vào khai hoang lập nghiệp. Thời gian sau đó cũng có một số giáo dân thuộc các địa phận khác như Qui Nhơn, Ðà Nẵng đến lập nghiệp và sinh sống. Thời điển này Giáo xứ được chia thành 9 giáo họ.

Ðến năm 1979 một số người Nùng đã rời khỏi nơi đây vào Long Khánh để lập nghiệp, do đó có một số diện tích đất đai còn trống. Thời gian này chính quyền đưa một số dân từ các xã Cam Ðức, Cam Hoà, Cam Thịnh. đến lập nghiệp và sinh sống, trong đó có một số đông giáo dân. Xét vì nhu cầu sinh hoạt tinh thần, giáo xứ đã tổ chức và thành lập thêm 3 giáo họ nữa.

Các linh mục phụ trách giáo xứ từ ngày thành lập đến nay:

  • Linh Mục Gioan Nguyễn Văn Dũng (1960 -1972)

  • Linh Mục Théophane Nguyễn Sơn Ngà (1972 - 1975)

  • Linh Mục Giuse Nguyễn Như Tự (1975 - 1987)

  • Linh Mục F.x Nguyễn Chí Cần (1990 - 1992)

  • Linh Mục Giuse Lê Văn Sỹ (1992.đương nhiệm)

Hoa quả của giáo xứ:

  • Lm Phêrô Lê Văn Các (TPHCM).

  • Lm phaolô Lê Ðình Chiến (Ðà Nẵng).

  • Lm Gioan Nguyễn Văn Hảo (Phan Thiết).

  • Lm Giuse Ðoàn Văn Liệu (Nha Trang).

  • Lm Phêrô Dương Ðình Thiện (Phan Thiết).

  • Lm Phêrô Nguyễn Văn Phương (Nha Trang).

  • Lm Phaolô Ngô Ðình Sỹ (Pháp).

  • Lm Chuyên (Vĩnh Long).

  • Lm Kỷ (Xuân Lộc).

  • Lm Antôn Nguyễn Bình (du học Pháp).

  • Phaolô Trương Ðức Thắng.

  • Lm Giacôbê Nguyễn Trương Hải Triều.

Ðại Chủng sinh:

  • Ða, Trung, Nghĩa, Minh, Ðảo, Vũ, Trung, Vĩnh, Việt (Chủng sinh ngoại trú).

Nam tu sĩ:

  • Lâm, Hùng (DCCT).

  • Việt, Hoàng (Biển Ðức).

  • Dự tu chủng sinh: 48.

Nữ tu sĩ:

Dòng MTG Nha Trang:

  • 8 khấn sinh: Biên, Quý, Thạch Thảo, Nhung, Uyên, Trang, Thanh, Sương.

  • 2 tập sinh: Lộc, Thanh.

  • 4 đệ tử: Lam, Nhung, Thiện, Hiệp.

Dòng MTG Qui Nhơn:

  • 5 khấn sinh: Trâm, Phước, Nhàn, Dung, Thu.

Dòng MTG Thừa sai Huế:

  • 5 khấn sinh: Hương, Trang, Hạnh, Bình, Nga.

Dòng Lasan:

  • 1: Thiên Cư.

Dòng MTG Phan Thiết:

  • 2 khấn sinh: Thảo, Tứ.

Dòng Khiết Tâm Ðức Mẹ Bình Cang:

  • 1 tập sinh: Dung.

  • Dự tu nữ: 57.

 

Sinh hoạt giáo xứ

1. Các lớp giáo lý

Theo chương trình Giáo lý phổ thông của giáo phận. Các lớp giáo lý khác đều có đủ theo thời gian thuận tiện tuỳ từng năm, không cố định.

2. Các hoạt động

Giáo xứ kết hợp với các Hội từ thiện để thăm viếng, uỷ lạo cho đồng bào dân tộc ít người trong các vùng lân cận, cho bệnh nhân phong và đào giếng nước cho họ.

Hướng tương lai:

Ðặt nặng vấn đề giáo dục thiếu nhi- thế hệ tương lai của giáo xứ và Giáo Hội. Phát huy khả năng trong việc tham gia tích cực vào các đoàn thể.

Xây dựng nhà thờ và các cơ sở vật chất để có thể đáp ứng đủ nhu cầu cho giáo dân. Xây dựng giáo xứ vững mạnh. Mọi người ý thức trách nhiệm tông đồ của mình. Mong cho con em trong giáo xứ được đủ điều kiện để học hành đến nơi đến chốn.

[Home] [Up] [Thư viện] [Sinh hoạt Gp] [Các Giáo phận...] [Nội dung trang web]


cập nhật ngày 11 tháng 12 năm 2005

© 2005 Gia Nhân

Hosted by Web Hosting Cong Giao mien phi